Giọt nắng tháng tư

(QBĐT) - Giọt nắng ửng lên rồi

Sắc hồng trên cánh phượng

Mắt long lanh chợt nhuốm

Gió hoang đàng lên môi

Đã bao tháng tư trôi

Rụng rơi từng cánh phượng

Xuống tóc ai nhẹ vướng

Cho lòng thêm nhớ thương

Tháng tư chầm chậm thôi

Để những gì ta muốn

Để giọt nắng vàng tươi

Trong hồn người lữ thứ

Ve chưa hát đồng dao

Bài ca tình ly biệt

Cứ làm ai da diết

Nào biết đến bao giờ

Có cơn mưa ngập ngừng

Nắng lừng khừng nhỏ giọt

Lá biết rụng về đâu

Khi mặt đất từ chối

Nghe thổn thức hồn thơ.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202404/giot-nang-thang-tu-2217657/